Người vợ và cuộc hành trình 10 năm kiên trì minh oan cho chồng mình.
Trong cuộc phỏng vấn, bà Phạm Thị Đạo, dì ruột của anh Nguyễn Thanh Chấn, cho biết vợ anh, chị Nguyễn Thị Chiến, đang rất trầm cảm vì chồng bị án tù mà nhiều người cho là oan. Chị Chiến đã mắc bệnh thần kinh và đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần T.Ư. Trong ngày vui của gia đình, chị ngất xỉu vì căng thẳng. Chị là người đã phát hiện manh mối để kêu oan cho chồng, bắt nguồn từ lời nói của một người trong gia đình bà Lành, vợ ông Lý Văn Chúc, bố đẻ của hung thủ Lý Nguyễn Chung. Ông Chúc, góa vợ và có bốn con, đã sống ở thôn Me từ năm 2001.
Sau vụ án mạng của chị Nguyễn Thị Hoan năm 2003, Chung, khoảng 15-16 tuổi, không còn về thôn Me. Một người trong gia đình bà Lành từng nói về anh Chấn, khiến chị Chiến kiên trì tìm kiếm manh mối. Chị đã ghi âm các cuộc gặp với người biết chuyện từ gia đình bà Lành. Qua đó, dấu hiệu tội ác của Lý Nguyễn Chung dần lộ rõ. Chị Chiến đã gửi đơn đến cơ quan chức năng khẳng định Chung là thủ phạm, không phải chồng chị, ông Nguyễn Thanh Chấn. Cơ quan điều tra đã phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra và vận động Chung ra tự thú. Bà Vì đã lên trại giam ở Vĩnh Phúc để đón con về.
Vào tháng 10 năm 2013, Lý Nguyễn Chung, sống ở Đắc Lắc, đã ra đầu thú và thú nhận đã giết chị Nguyễn Thị Hoan vào tối 15.8.2003 để cướp tài sản. Sau khi gây án, Chung đã trốn và lập gia đình ở Đắc Lắc, hiện đã có một con và vợ sắp sinh đứa thứ hai. Cơ quan điều tra cũng bắt ông Lý Văn Chúc, cha của Chung, để phục vụ điều tra. Hiện tại, vụ án của anh Chấn vẫn chờ quyết định cuối cùng của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, và phiên xét xử tái thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 6.11 tới. Trong khi gia đình anh Chấn vui mừng, thì gia đình ông Nguyễn Văn Bờ, bố nạn nhân Hoan, lại chìm trong không khí buồn bã.
Hai ông bà già và đứa cháu ngồi lặng lẽ, đau buồn trước cái chết của chị Hoan. Hung thủ sẽ sớm được xác minh, nhưng mất mát này không chỉ ảnh hưởng đến gia đình mà còn đè nặng lên đôi vai gày còm của hai ông bà. Ông Bờ cho biết, khi chị Hoan bị giết, cháu Nguyễn Văn Đức mới 17 tháng tuổi và hiện tại đã học lớp 6, sống cùng ông bà ngoại, mồ côi cha mẹ và nhận trợ cấp từ Nhà nước.




Source: https://afamily.vn/nguoi-vo-va-hanh-trinh-10-nam-kien-tri-chung-minh-chong-oan-sai-20131105084115172.chn